Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Những Tháng Ngày Đồng Công THĐC Tháng 12-2025

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,  

Trước hết em xin lỗi quý AC về sự chậm trễ một chút lần đầu tiên trong việc gửi Những Tháng Ngày Đồng Công 12/2025 cho đến hôm nay, Thứ Hai mùng 1/12/2025 khi em vừa về đến nhà, sau chuyến đi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót với Nhóm TĐCTT ở Cộng đoàn Phục Sinh GP Rochester NY, nơi đang được Anh Lm Martino Trương Thịnh Đạt, CRM, phục vụ hơn 5 năm nay. 

Chúng ta đã thực sự bước sang Tháng 12 là tháng cuối cùng của Năm Thánh 2025, một Thời điểm được gọi là "Năm Hồng Phúc của Thiên Chúa" (Luca 4:19). Năm Thánh 2025 mới được khai mạc vào ngày 24/12/2024, cách đây gần 1 năm, mà đã sắp kết thúc vào Lễ Hiển Linh mùng 6/12026 tới đây. Cho dù Năm Thánh 2025 này có qua đi, nhưng tinh thần và chủ đề được Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đề ra cho Giáo Hội cho Năm Thánh 2025 này sẽ mãi mãi hợp thời và hiệu lực ở chỗ, trong cuộc hành trình đức tin trần thế, Kitô hữu chứng nhân chúng ta bao giờ cũng phải liên lỉ là thành phần "Những người lữ hành của niềm hy vọng - Pilgrims of hope" cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" hơn bao giờ hết, một thế giới khủng hoảng đến phá sản đức tin, bạo loạn về xã hội và biến loạn về thiên tai, trong "Thời điểm Thương xót" hiện nay.

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh như "những người lữ hành của niềm hy vọng - Pilgrims of hope" cho quê hương dân nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. 

Em tâm phương

Tháng 12

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho Kitô hữu ở các vùng xung đột.
                Chúng ta hãy cầu nguyện để các Kitô hữu sống ở những vùng chiến tranh hay xung đột, nhất là ở Trung Đông, được trở thành hạt giống hòa bình, hòa giải và hy vọng.

Nhóm anh em Đồng Công xuất hành năm 1975 đã từ từ biến hình vào năm 2011 dịp mừng kỷ niệm kim khánh linh mục của Đức Cha Bernard Law và năm Thánh Thương Xót 2016.

Theo ý của Anh Cả là Đấng Sáng lập thì:

1- Dòng Đồng Công là Dòng giáo sĩ và truyền giáo nhưng chỉ 1/3 làm linh mục đủ để phục vụ nội bộ anh em dòng, nhưng vì nhu cầu mục vụ và truyền giáo con số linh mục đã lên tới 3/5;

2- Anh không muốn anh em dòng Xuất Hành sang Mỹ, mà chỉ ở các nước gần VN để truyền giáo rồi hết cộng sản thì về lại VN, nhưng anh em dòng lại được Chúa đưa tận sang Hoa Kỳ.

Đúng thế Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ chỉ là phương tiện được Chúa sử dụng để lập dòng của Chúa và cho Chúa, Đấng biết được hội dòng của Mình ra sao và như thế nào... 

Ấn tín thần linh nơi Dòng Đồng Công đó là khi Đấng sáng lập bị án tù chung thân từ năm 1987,

thì chẳng những đàn em trẻ trung của ngài vẫn nhất quyết khổ sở tu chui trung thành với ngài đến cùng, mà đồng thời Ơn gọi Đồng Công vẫn phát triển,

nhất là khi ngài bỗng nhiên được chính quyền thả về vào năm 1993, ơn gọi càng đông chưa từng có - Một ông lão mà có sức hấp dẫn và thu hút giới trẻ hơn ai hết và hơn bao giờ hết! 

Nhưng để cho Dòng được Chúa thành lập qua trung gian loài người là Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ

được phát triển cả về nhân sự, cơ sở và phục vụ để trổ sinh nhiều hoa trái, cả ở Hoa Kỳ lẫn ở Việt Nam,

thì thân phận của vị sáng lập dòng này cần phải trở nên như một hạt lúa miến mục nát đi ngày 21/6/2007! 

Anh Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (đội 12) Santa Ana CA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Giuse Hoàng Việt, nguyên đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN GP San Diego, 

               tức Anh Hảo THĐC đội XI, qua đời năm 2012 tại San Diego CA. 

- Ngày 3: Năm 1954, Dòng lại di cư xuống Cù Lao Giêng tỉnh Long Xuyên, do lời mời của Ðức Cha Chabalier, Giám Mục địa phận Nam Vang, Cambốt.

                Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng

- Ngày 8: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm    

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội V - 1960; đội X - 1972; đội XI – 1974

               Quan Thày Đội IV

               Quan Thày Đội Mẹ Vô Nhiễm (Lớp Khấn II – VIII Hải Ngoại)

- Ngày 9:  Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Đau Thương Hoàng Trọng Tín, CRM đội V, qua đời năm 1991 ở Carthage, MO, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 12: Lễ nhớ Đức Mẹ Gualalupe (Quan Thày Mỹ Châu)

- Ngày 15: Năm 1952, Tòa thánh Vatican ký chấp thuận Hiến pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

- Ngày 16: Kỷ niệm THĐC được chính thức thành lập qua văn thư của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Bano Nguyễn Đức Kiên năm 1982.

                Tưởng nhớ Anh Đaminh Vương Văn Thư - THĐC lớp IX, cựu đệ tử, qua đời 2017 ở Houston TX

- Ngày 17: Sinh nhật của ĐTC Phanxicô (1936)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Hoàn, THĐC đội XII cựu đệ tử ở Carthage MO, qua đời năm 2012 ở Biloxi, Mississippi. 

- Ngày 20: Tưởng nhớ Đức Cha Bernard Law, vị giám mục đại ân nhân thứ 3 của dòng, qua đời năm 2017 ở Roma, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 25: Đại Lễ Giáng Sinh - Tết Chúa Hài Đồng

- Ngày 28: Lễ Thánh Gia

- Ngày 31: Tưởng nhớ Anh Phaolô Thánh Danh Mẹ Nguyễn Mạng Cách, CRM đội I, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974